Hồ Kim Công: Chùm thơ tình 001

20/06/23 – 05:06

Nhà thơ Hồ Kim Công

 

ĐỒNG XOÀI NĂNG ĐỘNG

 

Đồng Xoài không chỉ lộ to rộng mở

Mà còn nhiều góc nhỏ dễ thương

Những chỗ cua trái phải ngã tư đường

Đã xẻ lối thông thương thuận lợi

 

Đồng Xoài nghĩ là làm không đợi

Có nhiều tiền thì mới triển khai

Những con đường kết nối ngắn dài

Mà đã có ngay lòng dân ủng hộ

 

Dự án này kia mọi người biết rõ

Khi hoàn thành lợi ích thuộc về dân

Nên thuận tình không chút phân vân

“Vì việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến”

 

Để hôm nay mảnh đất này nổi tiếng

“Cao tốc trong thành” *- hiển hiện khá nhiều nơi

Phường phố khang trang bao chốn rạng ngời

Trong ngoài nước rất nhiều lời khen ngợi

 

Lãnh đạo vì dân, nên dân phấn khởi

Mọi chủ trương đều tích cực chấp hành

Chung một lòng xây thành phố sạch xanh

Hiện đại văn minh cùng là đáng sống

11/6/2023

*Đường Phan Bội Châu mới khánh thành nhiều người khen là đẹp như cao tốc.

 

ĐỒNG NGHIỆP CŨ ĐẾN THĂM

(Tặng Thư)

 

Người quen ở tận Nha Trang

Vượt ba trăm dặm dò đàng đến thăm

Là đồng nghiệp khá nhiều năm

Ở cơ quan cũ có tâm quá nè

Nghe tin chú bệnh nhiều ghê

Dẫu xa xôi cũng tìm về vấn an

Khiến cho cảm xúc dâng tràn

Tấm lòng bạn hữu vô vàn quý thương

Nay dù cách núi xa đường

Vẫn luôn nhớ thuở chung lưng gánh gồng

Cùng nhau giải quyết việc công

Nêu cao trí sáng tâm trong thi hành

Nên chi trách nhiệm hoàn thành

Được trên cùng dưới các ngành ô kê

Chuyện trò cùng kể cùng nghe

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về quanh đây

Trưa rồi tâm sự vẫn say

Nhưng đành bịn rịn chia tay ngậm ngùi

Cho hay đã sống làm người

Gieo nhân gặt nghĩa cuộc đời thêm tươi.

06/6/2023

 

Ảnh minh họa Internet

 

PHƯỢNG HỒNG VÀ VE SẦU

 

Mùa chia tay sao phượng hồng rực đỏ

Màu của niềm vui tỏa khắp đó cùng đây

Có phải chăng tạo hoá đã lầm sai

Cho phượng thắm những ngày này hơi trái

 

Cứ nghĩ suy đi tìm lời lý giải

Hiện tượng hơi kỳ có phải vậy không?

Phải lao tâm suốt mấy đêm ròng

Xem ngược đoán xuôi cuối cùng tìm ra nhé

 

Khi hạ đến là để cho lũ trẻ

Được chơi đùa vui vẻ nghỉ ngơi

Nên phượng Hồng đỏ rực khắp trời

Để hầu hết trẻ nhìn đời tươi đẹp sướng

 

Chỉ có lớp mười hai chuyển hướng

Mới bồi hồi bổi hổi lúc chia ly

Mới luyến lưu chuyện kẻ ở người đi

Buồn vương mắt! Vậy có gì chia sẻ

 

Biết như thế nên trời cao có lẽ

Bảo ve sầu rỉ rả điệu cung thương

Phượng hồng cho những trẻ ở lại trường

Còn nhạc khúc của ve chia niềm thương nỗi nhớ

 

Bởi ai vui trời tặng cho màu đỏ

Còn kẻ buồn giúp san sẻ bi ai

Giải thích này chẳng biết đúng hay sai

Nếu thấy được xin một like đồng cảm.

03/6/2023

 

THƯƠNG KỶ NIỆM BUỔI RA TRƯỜNG

 

Ba mươi mốt tháng Năm

Thêm một lần

Nhà trường Tổng kết

Đời đi dạy

Bao nhiêu hè

Không nhớ hết

Nhưng những buổi chia tay

Lớp cuối

Vấn vương nhiều

 

Bao nhiêu trò

Trông thật dễ yêu

Dù hết lễ

Bao điều

Còn lưu luyến

Vẫn trao gởi

Những lời thương mến

Tay trong tay

Bịn rịn

Buổi ra trường

Bởi mai đây

Xa cách ngàn phương

Lòng khắc khoải

Bao niềm thương

Nỗi nhớ

Bởi đã có

Hơn mười năm gắn bó

Những vui buồn

Chuyện nhỏ chuyện to

Giờ này đây

Mỗi đứa

Một con đò

Tách bến cũ

Lần dò

Sang bến mới

Nhiều tâm sự

Bồi hồi bổi hổi

Cứ dâng trào

Muốn được gởi được trao…

 

Nhưng thời gian đã nhanh mau

Khép ngày giờ lại phải chào biệt ly

Cứ nhìn phượng nở mỗi khi

Nhớ thương trò cũ ngày đi xa trường.

31/5/2023

 

NỢ QUÊ HƯƠNG

 

Làm người suốt kiếp nợ quê hương *

Nợ bóng tre xanh lẫn ngõ đường

Nợ luống rau tươi cùng rẫy đỗ

Nợ đồng lúa mượt với bờ mương

Nợ tình bạn hữu luôn nồng đượm

Nợ nghĩa bà con mãi thắm hường

Nợ đến tàn hơi chưa hết nợ …

Làm người suốt kiếp nợ quê hương.

28/5/2023

HỒ KIM CÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: