02/08/23 – 07:08

HỒ TÂY SÁNG NAY
Sáng nay Hồ Tây mươn mướt gió
Sóng dắt dìu nhau ngó nghiêng bờ
Quán nước ven đường xòe ô đỏ
Tôi vui đón tách cà phê mơ.
Nhấp ngụm mở hàng thơ cựa quậy
Ngụm sau níu kéo nối thành câu
Đôi ba điều thuốc trời khoan khoái
Nụ cười tươi lại tuổi hai mươi…
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân