20/09/23 – 10:09

HOA NGHIÊNG
Hoa nghiêng… nghiêng xuống bên đời
Em nghiêng… nghiêng xuống chân trời có anh
Hoa nghiêng xuống mảnh đất lành
Em nghiêng đời xuống bên anh giao tình…
Em cười bên nụ hoa xinh
Bên em hoa cũng lung linh sắc màu…
Hoa ơi… hoa nghiêng về đâu
Em nghiêng đời xuống mưa ngâu tím buồn…
Hoa nghiêng… nghiêng xuống chiều buông
Em nghiêng… nghiêng xuống nỗi buồn không anh…
Nghiêng đời cô lữ mong manh
Nghiêng đôi mắt tím chẳng đành chia xa…
Nghiêng chiều… tan vỡ tình ta
Nghiêng về một phía… rồi xa một đời
Hoa nghiêng về hướng mặt trời…
Em nghiêng đời xuống chơi vơi cuộc tình…
Hoa nghiêng soi bóng một mình
Em nghiêng đời xuống lung linh tím buồn
Nghiêng nghiêng ngàn giọt mưa tuôn
Cỏ non xanh mướt, sợi buồn lắt lay…
Hoa nghiêng soi bóng trang đài…
Em nghiêng lòng xuống miệt mài tình anh…
Nghiêng đời cho nụ tinh anh…
Em nghiêng về phía bên anh… tuyệt vời…
Em nghiêng về phía bên anh tuyệt vời…
Em nghiêng về phía bên anh tuyệt vời…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân