01/06/23 – 07:06

HOA TÍM TÌNH XƯA
Bằng lăng hoa nở tím trời
Mình em ngồi ngắm nhớ người ngày xưa
Đâu rồi những buổi đón đưa?
Em – anh hai đứa mình vừa mới yêu
Nhớ thương những buổi hẹn chiều
Bên nhau ta dệt thật nhiều ước mơ
Em thì say đắm trăng, thơ
Anh làm thi sĩ mộng mơ say tình
Thuở xưa hai đứa chúng mình
Yêu nhau độ giữa bằng lăng tím mùa…
Còn đâu hoa tím, người xưa
Bằng lăng ngày ấy cũng vừa trổ hoa
Em tìm hỏi chuyện tình ta
Bằng lăng trao lại cánh hoa phai tàn
Em về lặng bước lang thang
Dòng sông còn đó, đò ngang thay người
Cúi mình nhặt cánh hoa rơi
Hay là em nhặt lại thời nhớ thương?
Bằng lăng hoa nở tím đường
Mà lòng em lạc giữa vườn… yêu xưa!
Nguyễn Thị Thu Ba
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân