Hoa xoan – Thơ Vũ Võ (Võ Xiêm)

24/07/23 – 04:07

Tác giả Võ Xiêm

 

HOA XOAN

Trời xuân lồng lộng trăng soi
Mặt hồ bóng dát vàng coi cá trừng
Đêm trăng ngào ngạt thơm lừng
Hoa xoan đã nở mấy từng hoa rơi
Suốt mùa đông lạnh tả tơi
Thân hình trơ trọi chờ trời sang xuân
Lộc non sực giấc chào xuân
Thân hình rung chuyển mừng xuân ngọt ngào
Sắc màu trắng  lắm ước ao
Nhụy hồng sắc tím quyện vào thành hoa
Một chùm tím biếc nở ra
Mùi hương thơm ngát bay xa khắp làng
Báo rằng xuân đã vừa sang
Hết mùa đông giá vội vàng đơm hoa
Thù đâu(*) ai đã đặt ra!
Rằng hoa xoan độc nào là cúm xuân
Để sầu đông nỗi gian truân
Mỗi mùa xuân nở trầm luân nỗi buồn
Miệng đời cứ nhắc hoài luôn
Rằng hoa xoan độc nổi buồn sầu đông
Hỏi rằng ai có biết không?
Ai gây ra cảnh sầu đông xuân chờ
Thị phi tiếng ác bất ngờ
HOA XOAN đua nở là nhờ sầu đông…

16/02/2022

(*) Tên gọi ở quê mình là Thù Đâu

Võ Xiêm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: