07/09/23 – 04:09

HOÀI CẢM
Hoa có vàng lên con ngõ nhỏ
Lối em về quấn quýt Thu pha
Nắng hẹn hò Thu vàng màu lá
Hoang dã thêu thùa bóng em qua
Một thoáng trăm năm chìm lãng quên
Hoàng hôn đổ chếch Thu qua thềm
Gió hiu cuối ngõ ru hoài cảm
Gởi buồn lang thang vào mông mênh
Mỏi bước rong tìm những ngây ngô
Ký ức đời trôi biếc mơ hồ
Ai bước đi bên miền nhung nhớ
Nẻo đường chiều lòng chợt hư vô
Tôi tìm lại tôi những nét quen
Nắng lụa gió xiêu vạt áo xen
Tìm tôi mắt phượng già năm tháng
Trăng rớt song thưa đan cài then.
07/9/2023
Trần Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân