08/07/23 – 02:07

HOÀI NIỆM
Em ngồi trước biển quá mênh mông
Gió thoảng mây bay tắt nắng hồng
Hỡi sóng muôn đời tha thiết mãi
Ơi tình một thuở đậm đà không?
Vì yêu nghĩa ấy đâu mờ nhạt
Mới giận duyên kia chẳng thắm nồng
Thổn thức tìm anh trong kỉ niệm
Xa rồi khắc khoải những chiều trông.
Minh Thương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân