24/07/23 – 02:07

HỒI ỨC CHIỀU MƯA
Tháng Bảy chiều mưa đường loang bọt nước
Dĩ vãng em về dáng bước thơ ngây
Má đỏ hây hây mộng ước đong đầy
Đường kỷ niệm cũng sum vầy kịp lúc.
Xưa ấy bên nhau tình luôn rạo rực
Đời khổ cực lời yêu buồn u ám
Em ru tình qua con tim lãnh đạm
Tình nhạt màu ôi tan nát tim anh.
Em buông tay đau đớn nói sao đành
Nhìn mưa rơi tủi hờn dòng lệ chảy
Xót xa đau cuộc tình ngây thơ ấy
Đến bây giờ vẫn thương nhớ vu vơ.
Bao mùa mưa vương dòng anh chẳng nhớ
Miền ký ức câu chuyện tình dang dở
Bóng hình em một tình yêu duyên nợ
Trong chiều mưa nguyên vẹn chẳng phai mờ.
Sài Gòn, ngày 08/7/2023
Nguyễn Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân