26/07/23 – 07:07

HÒN CHỒNG!
Anh sẽ kể em nghe
Lời tự tình của biển
Sóng hát ru thật nhẹ
Một khoảng trời bình yên.
Anh sẽ kể em nghe
Chuyện Hòn Chồng hòn Vợ
Tình yêu từ muôn thuở
Sâu đậm đến bây giờ.
Từ xa xưa, rất xưa
Làng chài bên cửa biển
Trận cuồng phong xuất hiện
Cuốn trôi người vợ hiền.
Người chồng vin vào đá
Tay níu vợ trôi xa
Mặc cho cơn sóng cả
Bên nhau, quyết không rời.
Ngàn đời giữa biển khơi
Vẫn keo sơn gắn bó
Làng chài bên xóm nhỏ
Phu thê ngư phủ tình!
Phạm Nhớ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân