27/07/23 – 09:07

HỒN CỐ ĐÔ & ĐẤT HUẾ
Cố đô Huế uy nghi cùng năm tháng
Lời nước non vang vẳng nhịp thời gian,
Kìa oai linh hồn dân tộc Việt Nam
Tồn tai mãi hòa tan vào với Huế.
– Tôi và bạn, mọi người… đều có thể
(Từ bây giờ đến thế hệ ngàn sau)
Được luôn luôn ngẩn mặt để tự hào
Và quyết sẽ cùng nhau chung gánh vác.
– Lũ giặc ngoại đang lăm le, khao khát
Luôn sẵn chờ để chộp lấy thời cơ
Ta thề một lòng, không thể làm ngơ
Đâu dễ để mặc cho ngưới chiếm giữ.
– Tiền nhân đã dùng máu xương đã đổ
Khẳng định bờ cỏi đó thuộc về ta
Giang Sơn này luôn trải gấm thêu hoa
Và biển bạc rừng vàng là có thật.
– Tài nguyên đó dân ta không để mất
Dù chỉ là một hạt cát Việt Nam
Nhắn cho ai đang nhen nhúm lòng tham
Hãy từ bỏ đừng nên ngang ngược mãi.
– Lịch sử mấy trăm năm còn ghi lại
Dân ta luôn đánh bại được quân thù
Chủ quyền còn ghi lại ở Thiên thư
Từng ghi rõ trong “Bình Ngô Đại Cáo”.
Nguyễn Sơn Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân