28/08/23 – 09:08

HỒN QUÊ
Cát mỏng, trắng mờ sóng cuốn sương
Hoàng hôn lững thững ý vô thường
Núi kia xưa định miền Nam giới
Cảnh cũ mơ hồ bao luyến thương
Sớm mai hun hút những cung đường
Xứ lạ đêm về thêm vấn vương
Vẫn nghe sóng vỗ, thuyền buông lưới
Man mác thu mùa ngan ngát hương!
Chiều 09/8/2023
Dương Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân