31/08/23 – 03:08

HỒN QUÊ
Vẫn mơ nơi ấy miền quê
Vẫn con đường nhỏ lối về làng xa
Bóng ai trong ánh chiều tà
Dường như dáng mẹ dáng cha đang về
Ráng chiều lấp lánh triền đê
Đêm thanh lấp loáng trăng thề ngọn đa
Ban mai vang rộn tiếng gà
Buổi trưa nắng cháy làn da vẫn cười
Tre xanh vẫy gió lả lơi
Lúa đồng trĩu hạt vàng mười đưa hương
Líu lo trẻ hát đến trường
Hàng bông bụt đỏ bên đường đắm say
Quê hương nỗi nhớ tháng ngày
Bóng cha trên những luống cầy nắng mưa
Nhớ sao ngọn cỏ gió đùa
Chợ quê kẻ bán người mua nặng tình
Người quê trọn chữ trung trinh
Đi xa nhớ lắm Thái Bình quê tôi
Tình quê trong dạ bồi hồi
Khói lam chiều tỏa… đây rồi… hồn quê!
03/9/2022
Vũ Loan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân