23/08/23 – 03:08

HUẾ MỘNG
Huế của muôn đời Huế mộng mơ
Chiều xưa Thương Bạc phủ sương mờ
Tung bay áo tím vui cùng gió
Lãng tử đa tình lại ngẩn ngơ
Huế đẫm u sầu Huế lại thơ
Chiều nay cảnh cũ có đâu ngờ
Bởi màu áo tím không còn nữa
Lãng tử đau lòng đến ngẩn ngơ
Huế mãi trong lòng bởi Huế thơ
Người đi, kẻ ở vẫn mong chờ
Mong ngày thấy lại mây màu tím
Lãng tử chiều trông khỏi thẫn thờ
Huế của muôn người Huế mộng mơ
Chiều trôi gió lặng cảnh xa mờ
Trường Tiền bóng tỏa màu sương khói
Ngỡ dẫn nhau về giữa Huế thơ…
TP. Huế, 28/3/2023
Lê Thuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân