
HUẾ THƯƠNG
Buồn lòng chi rứa Huế yêu ơi
Mà răng mưa đổ trắng xóa trời
Người ở tha phương vương nỗi nhớ
Thôn nữ chạch lòng dạ chơi vơi
Lẩn khuất trong mưa… Bóng một người
Mưa chiều giá lạnh… Lạnh mắt môi
Ướt tà áo tím… Bờ tóc rối
Ướt cả đường xưa… Ướt em tôi
Em đã đi hơn… nửa cuộc đời
Bao mùa mưa mặn… Đắng bờ môi
Thanh xuân đã phủ.. màu mưa nắng
Em cũng quen rồi… Huế vậy thôi
Huế buồn… Sao buồn quá… Huế ơi
Quặn đau xót Huế… cả một đời
Cứ mỗi đông về… Mưa giăng lối
Thương Huế vương buồn… Nhớ em tôi…
Lê Hoàng Phương

