22/07/23 – 10:07

HUẾ VÀ EM
Em về với Huế một mùa thương
Trầm lắng bên nhau mấy lạ thường
Lao xao bến nước lung linh sóng
Lòng đã thôi vàng hoa vấn vương
Chạm lòng như đã hẹn phố quen
Áo mỏng ươm tình bóng đan xen
Ta về thưa nắng ngày tương ngộ
Mùa gọi cho đời chút hương men
Đêm nghe nhịp thở lòng ai nghiêng
Vừa kịp xô nhau giữa niềm riêng
Chớp mắt một thoáng say tóc gió
Cơn mộng theo về giữa chung chiêng.
Hoàng Chẩm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân