11/05/23 – 04:05

HƯƠNG ĐỐT ĐÈN
Đom đóm thật nhiều chiếu cuối thu
Lập lòe ánh sáng xóa sương mù
Cùng nhau nhốt đốm vào đèn giấy
Đóm vụt bay nhỏ khóc hu hu.
Hết cáp ba nhỏ đi lấy chồng
Lập lòe bờ giậu đóm đợi trông
Bạc phận nửa đường em gãy gánh
Về quê mẹ chăm sóc thanh long.
Hiển nhiên em thành người buôn trái
Mối lái thanh long thật đông ken
Xuất giá lần hai nhà tàu hí
Xe hoa chuyển bánh hận đó nghen.
Qua ruộng nhà em ta đèn xông
Ba em nhoẻn cười nói thật lòng
Phải chi bây là thằng con rể
Thanh long vào vụ đỡ nợ công!
Nhánh xanh non mởn hương đèn xông
Nụ xinh, nụ đẹp ta mãi mong
Thỏa thích bên nhau vui lặt nụ
Xa vời tầm tay ta mãi trông!
Phạm Quang Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân