08/07/23 – 07:07

HƯỚNG DƯƠNG VÀ EM
Hướng dương khoe sắc trưa hè
Rừng mặt trời mọc vàng hoe đua cười
Trời xanh mây trắng bồng trôi
Một miền tươi đẹp… say rồi bạn ơi!
Áo hoa màu nắng vàng phơi
Dáng em, dáng mẹ dưới trời thiên thanh
Nâng niu một đóa thật xinh
Nâng tà áo mỏng thấy mình yêu sao?
Hướng dương uống nắng ngọt ngào
Tô vàng sắc thắm dạt dào sức xuân
Em say cảnh đẹp núi rừng
Như cùng hòa nhịp tưng bừng vui sao!
Chỉ là cảm xúc dâng trào
Từ trong khoảnh khắc… yêu sao một thời!
Lê Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân