10/07/23 – 01:07

HƯƠNG HOA CỦA MẸ
Con xa mẹ và xa cả tháng Ba
Xa quê mình xa mùa hoa bưởi nở
Mẹ già rồi con đi xa đâu nỡ
Mỗi đêm về trăn trở nhớ quê xa
Con không về lỗi hẹn với mùa hoa
Và mắc nợ mẹ sương pha mái tóc
Cuộc đời mẹ trải qua bao khó nhọc
Nhớ con nhiều tóc mẹ nhuốm thời gian
Con không về hoa bưởi vẫn nồng nàn
Đêm quấn quýt quyện đan phòng mẹ vắng
Nắng mai hồng sau vườn nhà tĩnh lặng
Mẹ già ngồi trống vắng dõi xa trông
Con đi rồi vườn bưởi vẫn đơm bông
Hương vẫn tỏa đong đầy vương tóc mẹ
Con ước ao trở về thời thơ bé
Hương bưởi gội đầu tay mẹ nhẹ xoa
Hương ướp vào ký ức tuổi lên ba
Bên cánh võng trong lời bà ru cháu
Đi theo con qua quãng thời thơ ấu
Vẫn lặng thầm yêu dấu một loài hoa
Ngày qua ngày tháng lại tháng Năm qua
Hoa vẫn nở nồng nàn trong lặng lẽ
Hương vẫn xưa nhưng con đâu còn trẻ
Nhìn sương chiều thương mẹ nhớ tháng Ba…
Lê Văn Từ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân