15/08/23 – 01:08

HUYỀN THOẠI MẸ!
Con lớn lên trong tình thương của mẹ
Những tháng ngày đẹp đẽ nhất trần gian
Vì đàn con, mẹ không ngại gian nan
Nuôi con lớn dẫu muôn vàn khó nhọc
Mẹ không ngủ khi đêm con quậy khóc
Mẹ gian lao lo tiền học cho con
Quang gánh chợ trưa vai mẹ đã mòn
Một nắng hai sương héo hon nhan sắc
Dạy con sống phải biết vinh biết nục
Học hành chăm đem kiến thức xây đời
Thật vui sao khi con thấy mẹ cười
Đôi mắt ấy sáng soi niềm hy vọng
Mẹ là dòng sữa cho con sự sống
Mẹ là mặt trời sưởi ấm đời con
Tình mẹ cao hơn cả núi non
Như biển rộng suốt đời con ghi tạc.
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)