26/07/23 – 09:07

HUYỀN THOẠI NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Ngã ba Đồng Lộc, đường Trường Sơn
Khói súng đạn bom cứ chập chờn.
Đồng Lộc – Thung lũng hai bên đồi núi trọc
Tam giác – qua lại đoàn xe bao khó nhọc.
Kẻ thù cắt đứt huyết mạch giao thông
Mười cô gái, đội thanh niên xung phong.
Mười tám, đôi mươi chưa nếm mùi hạnh phúc
Yêu Tổ quốc, lửa trong tim cháy ngùn ngụt.
Nằm xuống hi sinh vì Độc lập Tự do
Tuổi xuân dâng hiến cho hạnh phúc ấm no.
Bản anh hùng ca về sự hy sinh cao cả
Vì miền Nam ruột thịt, quyết tâm sắt đá.
Mang trái tim chân lý sáng ngời thời đại
Thống nhất Tổ quốc em vẫn còn sống mãi.
Chiến hào cùng chung anh dũng kiên cường
Gác lại tình riêng cùng đồng đội yêu thương.
Em ơi! Một đời oanh liệt cống hiến vang lừng
Ghi danh liệt sĩ, ôi người mẹ anh hùng.
“Uống nước nhớ nguồn” mọi thế hệ tri ân
Đáp đền tình nghĩa muôn đời ân nhân.
Ngã ba Đồng Lộc, năm xưa đi vào lịch sử
Cô gái Đồng Lộc, năm xưa trở thành bất tử!
Ngày 25/7/2023
(Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7)
Huỳnh Cát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân