18/09/23 – 10:09

HY VỌNG ĐẾN RỒI
Thấy sương
băng tuyết lạnh lùng
Và kia nắng ấm
cuối đường mai đây!
Hướng đông
gió nhẹ ngất ngây
Và đây không nữa
buồn lây mắt phàm!
Cỏ xanh
vườn thắm tọa đàm
Thanh Lam mây trắng
quyện hồng đất thương!
Môi trường
hội tụ giao thương
Kinh Bang Tế Thế
phô trương sắc màu!
Xôn xao
dấu gót nhiệm mầu
Sông sâu nước bạc
bể màu xanh dương!
Vai nương
tay áo thương nhiều
Ánh chiều Tây ngạn
trải đều cuối mây!
Hàng cây
hoa lá ngủ say
Cho ta ngả giấc
nồng say đất trời!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân