24/03/23 – 09:03

Kể là chiêm bao
Xin thưa
hồi đó trăm đường
Tóc thơm hương nắng vô thường bụi mây
Từ ngày áo gió nặng vai
Khoác ngang cơ cực
chát cay đắng… lòng
Hẹn người cuối nẻo song song
Hai đường dọc thẳng
chớ mong…
kiếp nào
Kể là
gởi phía chiêm bao
Quang Vui
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân