26/07/23 – 07:07

KÈN HỒNG!
Mời anh về phương Nam
Mùa kèn hồng rực rỡ
Cánh mỏng manh chúm chím
Như miệng cười – môi em.
Tháng Tư về mềm mại
Phố khúc khích tiếng cười
Dòng người xe hối hả
Dịu dàng con đường hoa.
Khung trời như rộng ra
Sắc phấn hồng lan tỏa
Xua cái nồng mùa hạ
Bên phố đông người qua.
Kèn hồng trong lòng phố
Phố nép mình bên hoa
Cơn gió chợt ngang qua
Xác pháo hồng lã chã.
Theo chân người quen – lạ
Mỏng manh bên thềm nhà
Hồng mênh mang góc phố
Cuốn hồn vào giấc mơ.
Phạm Nhớ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân