08/06/23 – 07:06

KHÉP CỬA THIÊN ĐƯỜNG!
Vũ trụ thì quá bao la
Người ta bé nhỏ chân sa lạc loài!
Hoa nhài lá nhụa gió lay
Mây bay ngàn dặm buồn thay… nỗi lòng!
Bão dông trần thế cuồng ngông
Nước trong giếng đục sầu trong tháng ngày!
Miệt mài lam lũ mòn tay
Mồ hôi tuông giọt nắng say tới chiều!
Như diều chao đảo gió kêu
Hẩm hiu vá áo bao điều… trớ trêu!
Tiếng tiêu văng vẳng lúc chiều
Buồn hiu góc nhỏ tiễn chiều… tiếp đêm!
Kinh đêm tĩnh mịch vô thường
Thiên đường khép cửa địa đàng… ngủ quên!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân