06/09/23 – 10:09

KHI EM NGỦ
Khi em ngủ lặng phút giây quyến rũ
Chút nắng hanh len phủ mộng nàng hoa
Tim đắm say tinh khiết chẳng chói lòa
Ta ngất lịm vẻ chan hòa sắc thắm!…
Khi em ngủ cuộc đời bao gặm nhắm
Hãy quên đi và tô đậm hồn nhiên!
Nét kiêu sa xin xóa bỏ muộn phiền
Hòa điệp khúc nối liền vầng trăng sáng!…
Khi em ngủ hào quang thương vầng trán
Khẽ khàng yêu với muôn vạn niềm tin!
Lớn lên theo len lỏi mọi góc nhìn
Em là thế đổi muôn nghìn phước lộc!…
Khi em ngủ mượn đôi vai chăm sóc
Gửi tình này bao bộc bạch đáng yêu
Hãy lắng nghe con tim hát mỹ miều
Anh đứng ngắm mà say nhiều men đắng!…

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân