27/07/23 – 02:07

KHOẢNG LẶNG YÊN BÌNH
Chiều buông chầm chậm ven rừng
Hoàng hôn rụng xuống tím bừng mặt sông
Ai xui con sáo ngược dòng
Để ai đêm ngóng ngày trông thẫn thờ
Đại ngàn thả gió giăng tơ
Trăng vàng váy mỏng đẹp ngơ ngẩn lòng
Màn mây mở cõi phiêu bồng
Bước chân ai có lạc vòng tuyết sương
Sao trăng phủ kín dặm trường
Voan choàng vai núi vấn vương tơ tình
Sắc hồng lồ lộ nguyên trinh
Bùa mê cạm bẫy rập rình dễ sa
Men tình ướp mật lời hoa
Lẳng lơ dan díu tiên nga dỗ dành
Thơm như trái ngọt đầu cành
Khiến mây gió cũng chòng chành xuyến xao
Giang hồ mỏi bước gian lao
Dừng chân đâu biết bến nào nông sâu
Xin đừng mắc lưới vương câu
Tình duyên rẽ lối thêm đau phận mình
Khép trong khoảng lặng yên bình
Gừng cay muối mặn chỉ mình với ta
Ban mai đượm ngát hương trà
Nồng thơm cánh khói cứ là là bay.
26/7/2023
Nguyễn Thị Liễu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân