08/09/23 – 03:09

KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Em có nghe mùa thu đang rộn rã
Tiếng gió lao xao, nhịp nhàng man mác
Mừng ngày Quốc Khánh tưng bừng ca hát
Rộn ràng điệp khúc vang danh lẫy lừng
Văng vẳng bên tai những lời ru nồng thắm
Em nghiêng mình giữa chiều thu gió nhẹ
Lòng cảm xúc bồi hồi như ai xé
Những vệt nắng lan tỏa bên thềm vắng
Khoảng trời riêng em lặng lẽ ngơ ngác
Chút không gian thơm ngát vị hương lài
Qua đoạn đường hạnh phúc cho ngày mai
Sẽ bước tiếp cho đời lên màu sắc
Khoảnh khắc diễm kiều đẹp như bức tranh
Khúc giao mùa chuyển động chiếc lá rơi
Mãi vấn vương trầm lắng sẽ không vơi
Gợi chút niềm tin yêu trong cuộc đời
Tháng Chín về với khúc hát ân tình
Cánh đồng quê vàng ươm hạt lúa trải
Cỏ xanh màu đẹp như thời con gái
Khoảng trời riêng một chút thoáng tâm tư.
01/9/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân