Khoảnh khắc cuộc đời – Thơ Vivian Ngo

18/03/23 – 07:03

Tác giả Vivian Ngo

KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI

Trong im lặng ta tìm ra lối thoát
Những hư vinh chốc lát sẽ tàn phai
Để yêu thương khắc khoải mãi u hoài
Lòng thổn thức đọa đày từng đêm vắng

Nhớ ngày đó đôi ta tình sâu nặng
Khóc đau thương trái đắng mặn bờ môi
Sao hôm nay người lại vội quên lời
Xóa ân nghĩa vì kim tiền phản bội

Ta nhẫn nhịn không để lòng bối rối
Ta vị tha những lầm lỗi của người
Để sau này chẳng hối tiếc chơi vơi
Vì ta sống bằng con tim giọt máu

Đêm vắng lặng như chìm vào hư ảo
Một mình buồn nghe ray rứt xót xa
Biết bao giờ người buông bỏ hơn thua
Ôi nghịch cảnh trớ trêu nhiều oan nghiệt

Tâm không tịnh để bao điều hối tiếc
Người hận thù, ta quyết chọn an nhiên
Sống yêu thương chan chứa chẳng ưu phiền
Lòng thanh thản điềm nhiên luôn chân thật

Nơi cõi tạm chẳng có gì được mất
Mãi hơn thua giành giật để làm chi
Khi chết đi đem theo được những gì
Ngoài thân xác đếm thời gian mục rữa

Xin dừng lại người ơi nên chọn lựa
Hố thẳm sâu không tựa được chân mình
Hãy nhìn lên để thấy ánh bình minh
Vì hạnh phúc do mình luôn tự tạo
Thi phẩm: Khoảnh khắc cuộc đời.

15/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

Vivian Ngo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: