Không đề – Thơ Nguyễn Mộng Phát

07/06/23 – 02:06

Tác giả Nguyễn Mộng Phát

 

KHÔNG ĐỀ

Sáng nay không biết cà phê ở đâu?
Người muốn gặp thì ở xa, quá bận
Những người quen quanh lối xóm rất gần
Dẫu rảnh rỗi biết đâu không hợp tánh

Mới dịu nắng mà ta nghe hơi lạnh
Chẳng rõ từ đâu mới sáng lại về
Nghĩ cũng lạ, ban đầu trời nắng quá
Thì hôm sau mưa gió phủ đen dần

Cũng không sao! Chẳng gì có bâng khuâng
Vui cứ đến mỗi ngày ta còn sống
Mỗi ngày đôi mắt ta còn trông rộng
Là còn thơ dìu dắt bước chân ta

Vui cứ vui, cứ chiều rượu sáng trà
Cứ yêu miết những cánh hoa, ngọn cỏ
Em ở xa cũng không cần em nhớ
Để đêm về, ta ôm mãi hồn thơ

Giờ mưa rồi, sao ta cứ vu vơ
Bao giờ nắng ta sẽ về muôn ngả
Lòng của ta mãi gừng cay người ạ!
Em có buồn, nhưng thơ ta vẫn bay…

Cafe nhà, mưa bay… sáng 06/6/2023

Nguyễn Mộng Phát

Ảnh tác giả chụp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: