
KHÚC GIAO MÙA
Tháng Ba đến hững hờ đi qua ngõ
Đón hạ về theo tiếng gió ngân nga
Thoảng đâu đây mùi hương bưởi đậm đà
Phút phiêu lãng thẫn thờ ta chợt nhớ
Cánh hoa giấy vương bờ vai một thuở
Gió thì thầm nhắc mộng ngỡ ngày xưa
Ánh trăng non bịn rịn mới như vừa
Giọt sương mảnh đu đưa trên tán lá
Niềm thương hỡi bồi hồi dâng trong dạ
Chút nắng vàng như níu cả mùa vơi
Khiến nàng Xuân lưu luyến chẳng muốn rời
Cảm xúc lạ bao chiều khơi háo hức
Ai còn khắc bài thơ vương nét mực
Đỏ khung trời thổn thức đóa Mộc Miên
Gói tâm tư trải khắp ngõ mọi miền
Kỷ niệm vẫn hương nồng phiên thơ ấu.
30/3/2023
Lê Thanh Hòa

