16/08/23 – 02:08

KHÚC GIAO MÙA
Thu vừa sang nắng đã trở sắc màu
Cơn gió thoảng mướt hồn sâu đáy dạ
Chiều bảng lảng con nước trôi óng ả
Ánh tà dương quen lạ trải rêu mềm
Tiếng vĩ cầm buông nỗi nhớ đầy thêm
Dậy cảm xúc làm rèm hiên nồng nã
Vài con sóng nhẹ khỏa thân lơi lả
Biển dịu êm hương gió lạ thoảng vừa
Trời thu chiều có trăng lại có mưa
Dần khuya đã đan sợi thừa mây xám
Trăng – mưa nhuộm màu trời thêm ảm đạm
Những bóng cây trốn thảm lá rủ buồn
Sương dặt dìu giọt rớt nhẹ hời tuôn
Đêm lặng lẽ biển cuồn cuộn dậy sóng
Hoen mi mắt giọt đọng rưng nóng bỏng
Khúc giao mùa ướm môi mọng chiều trông
Tình trong nhau – khúc đượm má môi hồng
Tình chỉ nói – khúc ngông tình vàng võ
Tình đích thực – khúc sẻ chia tim mở
Giao mùa về tình đọa nhớ thắt se!
07/8/2023
Mỹ Kỳ Hoàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân