27/04/23 – 02:04

KHÚC HẠ RU
Gió thoảng hương bay vườn say trái chín
Cánh đồng lúa sóng lượn lờ hạt kín
Ai mê mãi hoa sim bên đồi ấy
Cánh cò chiều lơi lã phía đồng xa
Hạ sang rồi phượng đỏ rực tán hoa
Gió lào dỡn cháy vàng bờ cỏ dại
Ve đồng thanh réo bên chiều hoang hoải
Nơi phố xa em có nhớ hạ quê nhà
Hạ đang về… một thuở ấy em xa
Chùm dâu da thanh trà thơm bên hạ
Mít chín bên vườn xen mùi hoa lá
Chiều thả mình theo sông phố êm trôi
Chỉ có gió Lào cộc lốc ngọn tre thôi
Lề đường làng cỏ vàng màu xém cháy
Cái nắng cái gió trưa theo về nóng vậy
Đêm hương đồng trăng sáng nhớ nhau không
Hình như hạ về tu hú gọi chờ mong
Em dấu trong tim tình yêu không nói
Chỉ biết ai ngày dài thêm mong mỏi
Em lặng thầm chờ mùa tới anh mong
Nỗi nhớ nào lặng lẽ chiều bến sông
Tiếng ve đồng thanh vọng về miền nhớ
Cánh phượng đỏ như môi em thuở đó
Dạ cứ mong em bên phố vẫn chung tình.
Tống Thị Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân