22/08/23 – 07:08

KHÚC TINH KHÔI
Trời thu bảng lảng áng mây trôi
Lãng đãng lam giăng phía cuối đồi
Xào xạc lá vàng nơi bóng lẻ
Lắt lay hoa thắm chốn đơn côi
Trăng tàn đợi bạn sương mờ tóc
Gió lặng chờ em lệ đẫm môi
Thổn thức trong lòng đêm bạc trắng
Chìm trong mơ mộng khúc tinh khôi.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân