19/09/23 – 08:09

KHUNG CỬA YÊU THƯƠNG
Cảm ơn
khung cửa yêu thương
Mảnh vườn thơ mộng
miên thường bút thơ!
Mỗi canh
tình nhớ đợi chờ
Trăng thơ tròn mọng
sương mờ gió hiu!
Níu mơ
đêm vắng tay dìu
Bút chìu thương tận
mĩ miều dáng yêu!
Một đời
tình chẳng bao nhiêu
Mà nhiều cay đắng
hoàng hôn khóc nhiều!
Tình muôn
vụn vỡ muôn điều
Trái ngang ngang trái
lá chiều thu qua!
Tình xa
vương vấn cõi lòng
Giờ không còn nữa
mặn nồng phôi phai!
Chào nhau
cách biệt tình mai
Đường hai lối mộng
u hoài… tiếc nhau!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân