26/08/23 – 04:08

KIẾP CẦN LAO
Lội đồng giữa nắng mùa thu
Cọng rơm vàng khét cái mùi cần lao
Luống cày khập khiễng thấp cao
Từ trong gốc rạ biết bao nợ nần
Mặt trời vùi dưới dấu chân
Nóng ran mắt cá ân cần bước đi
Bùn đen từng mảng đen sì
Cũng hoen mắt đỏ nhu mì lắng nghe
Cái nhìn đổ xuống vàng hoe
Bóng tôi ngả xuống nghiêng che bóng hình
Bóng ơi bóng có tội tình
Thương cho cái bóng nắng hình bóng tôi.
Nguyễn Thưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân