28/08/23 – 09:08

KỶ NIỆM 78 NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Bảy tám năm đất nước sáng cờ hồng
Khắp lãnh thổ non sông liền một dải
Ngày độc lập bài Quốc ca vang mãi
Đảng Bác Hồ ta mãi mãi khắc ghi
Ơn dài sông rộng biển sáng sao vì
Mùa thu ấy cờ rực trời Hà Nội
Quảng trường rộn những tia vàng nắng mới
Bản tuyên ngôn sáng chói lọi non sông
Khắp muôn phương tự hào cháu lạc hồng
Bàn tay trắng vực non sông Tổ quốc
Sáng biển đảo rạng trang vàng đất nước
Nay ba miền xuôi ngược hãnh hoàn ca
Dân ấm no nam bắc vẹn một nhà
Công ơn Đảng bao la ngời tên Bác
Vắng tiếng súng dân sống trong an lạc
Đẹp bầu trời man mác gió nồng say
Khắp nơi nơi màu cờ rực đỏ mỗi ngày
Ca khúc ấy giờ đây hoài vang mãi
Đất nước Việt sáng trưng màu nắng trải
Non sông nhà ca khúc khải hoàn ca.
Nắng Chiều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân