Kỷ niệm buồn – Thơ Hồ Ngọc Lịch

08/09/23 – 11:09

Tác giả Hồ Ngọc Lịch

 

KỶ NIỆM BUỒN

 

Về tìm em vào một ngày cuối hạ
Nắng chưa về hay nắng đã ngủ quên
Đếm bước chân trên lối nhỏ thân quen
Bỗng sao nghe tiếng ve sầu cũng lạ

Vầng mây xanh, vẫn xanh màu muôn thuở
Mà con thuyền đã khuất bóng sang sông
Bờ cát mênh mông chất chồng nỗi nhớ
Ngẩn ngơ buồn thương con sáo ngày xưa

Hôm chia xa mình cùng nhau thề ước
Một con đường, dù có lắm chông gai
Mãi bên nhau cho dù tóc nhạt phai
Sao không thấy em về qua lối nhỏ

Dáng hồng xưa giờ đâu ta tìm mãi
Tà áo dài cùng chiếc nón bài thơ
Bóng chiều lên vai, oằn thêm nỗi nhớ
Bờ môi thơm giờ xa cuối nẻo mờ

Ta tìm em, mà tiếc thời hoa mộng
Lối hẹn hò giờ đá hóa rêu phong
Thời gian ơi sao chia tình hai lối
Giờ ta về chỉ là kỷ niệm thôi.

 

Thủ Đức, 31/8/2023

Hồ Ngọc Lịch

Ảnh minh họa Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: