01/08/23 – 11:08

KỶ NIỆM SA PA
Năm xưa tôi đến nơi này
Bên kia Cốc Lếu bên này Lào Cai
Hành trình suốt chặng đường dài
Xe bon từ buổi ban mai quê nhà
Trên xe cả chặng đường xa
Ba trăm cây số Sa Pa đến liền
Dừng chân bên dải Hoàng Liên
Bên nhà thờ đá cổ truyền đẹp sao
Sa Pa là vùng núi cao
Danh lam thắng cảnh đẹp sao tuyệt vời
Một vùng khí hậu tuyệt vời
Sáng mưa trưa nắng tối trời sương sa
Danh lam thắng cảnh Sa Pa
Đến đây du khách ta qua Hàm Rồng
Bên đường vẻ đẹp ngắm trông
Hoa Lan rợp bóng hoa Hồng đỏ ưng
Ai mà quét sạch lá rừng
Hơn hai trăm bậc không từng lá rơi
Vượt qua đi đến cổng trời
Chân mây thác bạc tình đời ngất ngây
Bốn phương nam bắc đông tây
Đến đây thưởng thức như mây lượn vòng
Một vùng khí hậu mát trong
Là khu du lịch đẹp trong nước mình
Đêm đến sao điện lung linh
Hàng tuần thứ bảy chợ tình Sa Pa
Kính mời du khách gần xa
Đến đây chiêm ngưỡng Sa Pa tuyệt vời.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân