02/08/23 – 02:08

KÝ ỨC HÈ
Ký ức buồn hè cũng đã dần xa
Người thao thức bên ly trà chờ đợi
Bậu đi rồi nửa bờ thương còn mới
Buổi chia tay cứ chới với nhạt nhòa
Người đi rồi tình mải miết bay xa
Lệ buồn vương trong khoang nhà trống trải
Trái tim côi luôn đợi chờ nhắc mãi
Nhặt u sầu mình gói lại sâu tim
Cà fe buồn vị đuòng ngọt im lìm
Nàng thiếu nữ mắt lim dim buồn tẻ
Thế mà giờ còn đơn côi lặng lẽ
Cánh phượng buồn đã cô lẻ chia phôi
Bậu đi rồi còn có một mình tôi
Trời thương cảm mưa từng hồi nghiêng ngả
Trong tâm trạng ủ tình sầu buồn bã
Ở nơi xa tim hóa đá trong lòng
Kỷ niệm hè dòng nước chảy thầm mong
Rồi thổn thức như suối dòng thác chảy
Hạ vừa đi bóng hoàng hôn bỏng giẫy
Ký ức buồn hạ cảm thấy vấn vương.
01/8/2023

Cô Đỏ Quán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân