
KÝ ỨC MÙA THU
Vẫn vang vọng một thủa Ba Đình nắng
Người về đây vượt cả chặng đường dài
Thương đất nước mà đời trai vương nặng
Chí quật cường tâm nguyện chẳng phôi phai.
Tuyên ngôn ấy bản khai sinh dân tộc
Chỉ đơn sơ sao mộc mạc chân thành
Năm mươi triệu con tim đành nhỏ lệ
Gió sông Hồng cuộn tỏa biển trời xanh.
Rất cảm động Người chân tình hỏi nhỏ
“Đồng bào nghe tôi nói có rõ không”
Âm vang dậy dâng biển đông cuộn sóng
Chúng con nghe, thưa Bác hãy yên lòng.
Vẫn trong gió mùa thu nồng ấm lạ
Bác còn đây ôm lấy cả vừng dương
Giơ tay vẫy thân thương chào tất cả
Tổ quốc ta nay rực sáng thiên đường.
Nguyễn Đức Hân

