08/09/23 – 10:09

LÁ CHUNG CÀNH
Anh đã hứa cùng em suốt đường dài
Dù ngày mai sương mờ lạc lối đi
Lời đã nói thực tình đâu nghĩ suy
Tim khờ dại cũng chính vì yêu em
Đường xưa củ ngoài rèm ai đã nói
Chốn khuê phòng tiếng gọi mãi lời yêu
Bao niềm riêng sâu thẳm ước mơ nhiều
Thì quản chi buổi chiều thu nắng nhạt
Trời bao la biển mặn đầy khao khát
Sóng xô bờ dào dạt kể từ đây
Nhìn áng mây che phủ bóng hàng cây
Nghĩa thuỷ chung mãi đong đầy xao xuyến
Bao hạt sương còn đây bao kỷ niệm
Sỏi trên đường lưu luyến lá vàng rơi
Em về đâu có cùng nơi ta tới
Như nắng vàng trong gió mới mùa thu!
06/09/2023

Quế Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân