Là em giọt sương thu – Thơ Nguyễn Thị Thu Sương

15/09/23 – 08:09

Tác giả Nguyễn Thị Thu Sương

 

LÀ EM – GIỌT SƯƠNG THU

Em đâu còn giận hờn vu vơ nữa
Đã qua rồi tuổi sừng trâu gãy bẻ
Nét dịu dàng đằm thắm đã dồi trao
Ý tứ, khoan thai, hiểu chuyện ngọt ngào!

Sao anh cứ trách móc làm em đau
Chuyện quá khứ ai chẳng từng nông nổi
Em đã sống hết lòng là có lỗi?
Hay tại lòng người chẳng thể bao dung…

Anh đừng yêu em cô gái cạn cùng…
Đi qua tổn thương nặng sầu chất ngất
Mới hiểu hết tình đời đâu như thật
Người ta yêu bằng chót lưỡi đầu môi.

Đi qua mưa nắng đời người đãi bôi
Đã tô điểm cho em thành mạnh mẽ
Cay đắng ngọt ngào cuộc đời muôn vẻ
Bình thản mỉm cười đón nhận nỗi đau

Dối trá lọc lừa lẫn lộn vàng thau
Đời dâu bể ai đo lường trước được
Dù thế nào thì chân em vẫn bước
Vấp ngã cuộc đời, lại đứng dậy đi.

Cứ sống thật lòng như đom đóm đi
Trong đêm tối, tự mình đi thắp lửa
Dù biết rằng ngày mai không còn nữa…
Nhưng vẫn cháy hết mình trong bóng đêm.

Giữa biển người, dù chẳng chút dịu êm
Thì thôi em cứ mỉm cười độ lượng
Trăm người đi, lối về muôn vạn hướng
Em nhẹ nhàng trong veo như giọt sương

Nên anh à nếu đã trót yêu thương
Xin hãy chân thành dịu dàng trên hết
Giữa cuộc đời chông chênh em mỏi mệt
Mạnh mẽ nào cũng cần một bờ vai.!

Nguyễn Thị Thu Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: