
LÁ THƯ KHÔNG GỬI
Nhớ ngày xưa lá thư hoài không gửi
Ta giữ mãi cùng năm tháng lặng trôi
Giấy ngả màu nét mực cũng phai phôi
Nhưng tình ý vẫn nằm trong tâm khảm.
Ngày xưa đó lời yêu đâu có dám
Dấu trong tim bởi cái tuổi dại khờ
Giờ tóc bạc vẫn mãi nhớ vu vơ
Tình đã khuất đi về nơi xa ngái.
Chuyện tình yêu của một thời vụng dại
Cơn mưa chiều kéo dài mãi lê thê
Lá thư xưa chợt tỉnh giấc trở về
Từng nét chữ khóc lời yêu chất ngất.
Ngày xưa ấy lời thư ta chân thật
Tại ngu ngơ để tình mãi ngủ say
Đời cô lử ta rong ruổi tháng ngày
Sức đã tàn tình vẫn hoài vương vấn.
Sài Gòn, ngày06/6/2023
Quốc Trung

