23/06/23 – 05:06

LẠI TRÌ QUÊ HƯƠNG
Quê tôi xưa chốn lại trì
Nay là tên xã Tây Sơn Thái Bình
Từ đời nhà Lý nhà Lê
Khai thông lập địa xây lên quê nhà
Ngày xưa vùng đất bãi bồi
Con sông trà Lý sông Hồng tạo lên
Quê tôi nghèo lắm bạn ơi
Trại đò tách biệt dòng kênh quây tròn
Nhà làm lợp rạ mái hiên
Tường vây vách trát khung bằng tay tre
Nhà nào giầu lắm tường trình
Mái lợp bằng rạ khung làm gỗ xoan
Điểm đầu có mấy hộ đâu
Vài ba chục hộ quây quần bên nhau
Nhà nhà cách dậu mùng tơi
Bên này bên ấy ngó đầu sang nhau
Bây giờ tường gạch bê tông
Nhà cửa cao tâng ba bốn mọc lên
Đường làng ngõ xóm bê tông
Nhà nhà san sát tường xây hàng rào
Cổng cao ilooc sáng choang
Nhà nhà điện sáng loa đài ty vi
Dân cư đông đúc gấp mười
Nhộn nhịp ra vào xe lớn xe con
Điện sáng tỏa khắp miền quê
Đường trường trạm trại thênh thang cao tầng
Nước sạch tới khắp từng nhà
Đường làng trục chính hoa trồng khắp nơi
Bây giờ cuộc sống đổi thay
Nông thôn thành thị, trênh nhau không nhiều
Nhà máy xí nghiệp mọc lên
Người dân đồng ruộng trở thành công nhân
Lương tháng thu nhập đều đều
Năm sáu triệu đồng bảo hiểm nghỉ hưu
Đồng ruộng lại để bỏ hoang
Cỏ mọc um tùm không lách được chân
Bây giờ nhà nước thu hồi
Kêu gọi Doanh nghiệp đầu tư gieo trồng
Sản xuất chất lượng gạo ngon
Đem đi xuất khẩu nước trong nước ngoài
Cảnh quê tấp nập thanh bình
Vẫn giữ lưu truyền bản sắc quê hương
Tình làng nghĩa xóm đậm đà
Tắt lửa tối đèn sáng tối bên nhau
Mùa hội tổ chức linh đình
Rước kiệu, rước Thánh, đi vào đền trong
Bơi chải thi thố đua tài
Kéo co đánh vật vui chơi mấy ngày
Cái thật chân chất nhà quê
Ẩn hiện truyền đời cho thế hệ sau
Lưu truyền giữ lấy cái lề
Dòng họ nối đời thờ cúng cha ông
Phong tục đất Việt ngàn đời
Vẫn tồn mãi mãi trong lòng chúng ta !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân