18/08/23 – 09:08

LAN MAN THƠ CẢM TÁC…
Vạt nắng loang qua chiều mưa sụt sùi
Cỏ xanh non hơn, cơn đau dần vơi
Mơ màng bóng ảnh thoáng qua khung ảnh
Này tinh khôi ơi, này ngây ngô ơi…!
Bóp nát niềm tin đền những tàn phai
Máu ứa tay mềm, lời thương viết vội
Phải chăng… ồ không… xin đừng sám hối
Ngọn lửa u mê thiêu rụi nguồn cơn…!
Nhiều là bao nhiêu trả đủ oán hờn?
Ôi có thể… nhưng mà không có thể
Con mèo mén ấn chân khơi nguồn sữa
Tội nghiệp trần gian lạnh lẽo khô cằn…!
Anh ghé qua đời em hay em ghé đời anh?
Thôi cũng kệ, bởi nợ nần cả đấy
Chẳng nỡ giận, sao vẫn buồn đến vậy
Lan man chiều… cảm tác một bài thơ…!
Dalat chiều 29/7/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân