12/05/23 – 02:05

LÀNG CHÀI * QUÊ MẸ
Làng chài quê mẹ trưa nay,
Đứng trên dốc liệng* ngó cây sợp* già.
Đong đưa chiếc võng ru ta,
Say quê nghiêng ngã thẩn thờ bước chân.
Xa xa hương lúa như gần,
Hàng khoai dưới nổng* quen thân thuở nào.
Con đường đất cát thì thào,
Sông quê đi học xôn xao tiếng cười.
Sớm hôm mẹ gánh cá tươi,
Ghe về đầy cá nên người nhờ cha.
Hương đồng níu bước chân ta,
Hàng dương vẫy gọi đứng chờ đợi ai.
Làng chài quê mẹ chiều nay,
Đứng nhìn ra biển thấy cha mỉm cười.
Mẹ cha giờ ở trên trời,
Con đây quỳ lạy tạ ơn sinh thành.
04/5/2023
Lê Viết Tín
Chú thích:
*Làng chài: An Bàng, Cẩm An, Hội An
*Dốc liệng: tên một cái dốc ở An Bàng
*Nổng: vùng cát trủng dưới dốc
*Cây sợp tức Cây sộp: cây cổ thụ tán rộng, sống ở quê tôi khoảng 2 – 3 trăm năm nay.

Lê Viết Tín
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân