28/08/23 – 10:08
LÃNG ĐÃNG
Lãng đãng chiều buông – lãng đãng say
Hồn ta lãng đãng với gió mây
Lãng đãng thu về buồn hiu hắt
Chiếc lá vàng rơi – lãng đãng bay!
Lãng đãng hoàng hôn – lãng đãng sầu
Lòng buồn man mác bởi vì đâu
Người buồn cảnh có vui đâu nhỉ?!
Nhặt lá vàng rơi – nuốt lệ sầu!
Sydney 12/7/2023
Lưu Thị Thanh Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang