26/08/23 – 08:08

LẶNG NGHE
Lặng im ngồi với cỏ cây
Nghe mầm tách vỏ đón ngày nắng lên
Nghe trong veo gọi tiếng chim
Vi vu gió hát, nhặt tìm hương hoa
Nghe đời lặng lẽ phôi pha
Sóng xô, nước chảy, xót xa đá mòn
Rêu phong ký ức trăng tròn
Khuyết hao thành cánh diều con giữa trời
Nghe hoang dại những chơi vơi
Đục trầm tiếng đá, mồ côi biển trào
Lắng lòng lượm những lao xao
Gom thành mây để rải vào thinh không
Ngoài sân thắm nở đóa hồng
Nhóm hương thơm để hồn hong bụi trần.

Hà Kim Quy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân