02/06/23 – 05:06

LẶNG YÊN VÀ NỖI NHỚ
Suốt cuộc đời ta cứ mãi tìm nhau
Em cứ đi tìm lặng yên và nỗi nhớ
Để đêm về nghe lòng mình trăn trở
Đang âm thầm nhắc gọi tên nhau
Người thương ơi! Ở tận nơi đâu?
Không thay đổi dẫu chỉ vì tuổi tác
Dù cuộc đời có lúc này lúc khác
Anh đã thành đốm lửa giữa rừng sâu
Những tình cờ… duyên nợ ta có nhau
Những trầm lặng… rộn ràng đầy duyên ý
Những cao xa lá hoa không phải thế…
Tình yêu thành điểm tựa của bình an
Thời gian trôi những bước tiến dần sang
Và đã có thêm một lần tuổi trẻ
Người thương ơi! Tình yêu vừa gõ cửa
Để cuộc đời ta có nhau lần nữa
Biết hạnh phúc nhiều là có khổ đau
Biết khi nào ta mới có được nhau…!
Trần Thị Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân