24/07/23 – 09:07

LẬP THU
Tiết trời chen chúc chớm lập thu
Không gian chờ đợi lãng sương mù.
Lơ lửng tầng mây trời xanh biếc
Ngạo nghễ lưng chừng chút âm u.
Dư âm sầu muộn kiếm tiếng ve
Vì vu xào xạc đẩy lui hè.
Len lỏi thu về khắp ngõ xóm
Con nai vàng ngơ ngác lắng nghe.
Lập thu thay đổi sắc hương màu
Mây thấp tầng không đượm mưa ngâu.
Đung đưa đếm mấy mùa lá rụng
Khập khiễng dừng chân mộng canh thâu.
Tình thơ rải rác chọn màu yêu
Cảm hoá bơ vơ mãi buổi chiều.
Vương vấn tâm hồn chút tĩnh lặng
Thôi đứng chờ mơ mộng đìu hiu!
22/7/2023
Ngày lập thu
Huỳnh Cát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân